"Không ngờ rằng chính sự tháo vát và mạnh mẽ của bản thân lại là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ"
Khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu. Tôi không tự cho mình là xinh đẹp hay tài giỏi, nhưng ở nhà, tôi là người phụ nữ biết trên dưới, còn ngoài xã hội, tôi lãnh đạo một phòng có hàng chục nhân viên. Tuy nhiên, trong mắt chồng, tôi không bằng một người bán cá. Tôi thừa nhận mình là người phụ nữ của công việc và hoạt động xã hội. Là lãnh đạo, tôi không thể thua kém đàn ông khác. Chồng tôi là cấp dưới, nhưng tôi không thiên vị. Nếu anh sai, tôi sẽ không bao che. Tôi biết vị trí của mình ảnh hưởng đến tâm lý của chồng, nên tôi cố gắng giữ công việc và cuộc sống riêng biệt, không nhắc đến công việc khi về nhà.
Tôi luôn là người chủ động trong công việc gia đình vì chồng tôi thiếu quyết đoán và thường làm mọi việc không hoàn chỉnh. Nhờ đó, tôi tự hào về bản thân là người phụ nữ đa năng, không để bố mẹ chồng phàn nàn trong suốt gần 10 năm làm dâu, và được đồng nghiệp kính trọng. Tuy nhiên, chồng tôi lại ngoại tình với một người phụ nữ yếu đuối, điều này khiến tôi đau lòng và cảm thấy chính sự tháo vát của mình đã góp phần vào sự đổ vỡ hôn nhân. Thật buồn khi anh ấy muốn bỏ vợ con để theo một cô gái bán cá, người mà tôi thấy kém xa về mọi mặt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự tháo vát của mình lại là nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ. Chồng tôi cho rằng tôi không cho anh ấy cảm giác là trụ cột gia đình và quá độc đoán. Liệu ý kiến của anh ấy có hoàn toàn đúng? Dù tôi luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm vợ, nhưng chồng vẫn quyết định rời bỏ. Sau khi tuyên bố bỏ vợ, anh ấy xin nghỉ việc để về phụ một cô gái bán cá. Dù gia đình phản đối, anh vẫn tự ý ra chợ với cô ấy. Hôm nay, tôi nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau, điều này khiến tôi băn khoăn về quyết định của mình và liệu tôi có thất bại trong vai trò làm vợ không.
Thư của bạn sẽ được trả lời trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/chua-bao-gio-toi-nghi-rang-chinh-su-thao-vat-manh-me-cua-minh-khien-hon-nhan-do-vo-20180411110710705.chn